Nói Với Em Nfayf 8/3

Tác giả: Lê Sáng

NÓI VỚI EM NGÀY 8/3
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Em đừng đòi quà ngày 8/3
Khi ở quê xa mẹ già anh chưa có
Đừng giận anh bởi những lời nói đó
Xét cho cùng thì mẹ cũng giống em.

Mẹ cũng là người con gái chuân chuyên
Nuôi anh lớn mẹ chưa từng được nhận
Hình dáng anh mang chính tay mẹ nặn
Nhưng lại bên em suốt cả cuộc đời.

Năm tháng qua đi mẹ sống ngậm ngùi
Em biết đó mẹ chưa hề than thở
Anh với em tình chồng nghĩa vợ
Dẫu đói nghèo vẫn ở cùng nhau.

Ngày lễ tôn vinh phụ nữ đi đầu
Không tặng mẹ ! Thôi đừng đòi em nhé
Anh gửi cho em, gửi cùng cho mẹ
Hai chữ " Chúc Mừng" phụ nữ Niệt Nam.

Quang Sáng Ngày 7 _ 3 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized