Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cạn

Tác giả: Hoanghoon

CẠN

Cạn nghĩa phơi bày những dối gian
Cạn tình đểu gỉa cũng vô vàn
Cạn tiền chịu khổ phần may lỡ
Cạn trí thôi đành mộng ước tan
Cạn hết ngày vui làm dạ tủi
Cạn luôn tuổi dại hóa thân tàn
Cạn lòng đất lạnh nhường nhân thế
Cạn đức tin mình tiếng thở than.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Cần (Bùi Kim Anh)
  • Cạn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cần (Mũm Mĩm)
  • Cần (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cạn (Dương Quang Huỳnh)
  • Cắn !! (Lê Vinh Nội Vũ)
  • Căn Bản Của Đường Luật (Đông Thiên Triết)
  • Cân Bằng (Hoanghoon)
  • Cân Bằng (CSL)
  • Cân Bằng Thông Qua Tâm Đối Xứng (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Cô Bé Kiêu Kỳ
  • Nốt Nhạc Đời
  • Ta Không Bao Giờ Có Thể Xác Định Chính Xác
  • Giấc Mơ Tượng Đá
  • Chuồn Chuồn - 2
  • Hoàng Hạc
  • *** Trăng Tình Rụng *(Fb)
  • Tiểu Sử
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Mùa Hiếu Hạnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
©2025 - CungThuGian.com