Bạn !

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

BẠN
Vần thơ anh viết tim rung động
Trong chiều nay mơ mộng đẹp sao
Gửi cho nhau vần điệu ngọt ngào
Say men thơ phú ngấm vào bờ môi

Để trong dạ bồi hồi khó tả
Cho niềm vui dồn cả đêm mơ
Chắp cánh dài cho những ý thơ
Gửi về em nhớ bây giờ cùng anh

Bạn thân ơi dành cho nhau hết
Cho vui tươi gắn kết tình đời
Duyên tình thơ bền chặt em ơi
Con tim rung động để rồi đắm say

Anh nhớ mãi vần thơ hôm ấy
Trong vòng tay biết mấy yêu thương
Câu thơ hay chắp cánh thiên đường
Ở nơi xa xứ nhớ quê hương

Tác giả: Nguyễn Thái Cơ  22/3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized