Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cạn

Tác giả: Dương Quang Huỳnh

Ta mời ta chén đắng tràng ly
Chuốt cho say cái gọi cuộc đời
Cái vòng quay, tỉnh cũng như say
Thì nay say, để say cho tỉnh

Cuộc đời đây những giọt mơ hồ
Cạn giấc mộng , cạn bình rượu ấm
Cạn sầu, giọt đắng lại đầy vơi.
Thôi trời đất cuồng quay chẳng còn gì
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng
  • Mộng Thoản
  • Chữ Tình
  • Hiệp Thành Trông Nhớ Cần Thơ
  • Phù Cát
  • Bé Ơi...
  • Cảm Tác Buồn
  • Không Đề
  • Làm Bạn Vần Thơ
  • Tình Theo Người
Thơ tương tự
  • Cạn (Hoanghoon)
  • Cần (Bùi Kim Anh)
  • Cạn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cần (Mũm Mĩm)
  • Cần (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cắn !! (Lê Vinh Nội Vũ)
  • Căn Bản Của Đường Luật (Đông Thiên Triết)
  • Cân Bằng (Hoanghoon)
  • Cân Bằng (CSL)
  • Cân Bằng Thông Qua Tâm Đối Xứng (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Niềm Thu
  • Cá Tính Của Ưcv Joe Biden
  • Tiếng “nhớ ” Từ Cầu Da
  • Vu Vơ...chết Tiệt (1)
  • Mưa Sài Gòn
  • Đón Tết Quê Người
  • Trỗi Mộng
  • Giấc Mơ Hoa
  • Chiếc Lá Cuối Cùng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1762)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
©2026 - CungThuGian.com