Chưa Trọn Vòng Tay

Tác giả: Thiên Ân

CHƯA TRỌN VÒNG TAY

Khi đời chưa trọn vòng tay

Con đường dạo ấy chia hai lối về

Bóng chiều gồng gánh u mê

Trên vai cứ thế nặng nề dồn lên

Mấy ai dò hỏi hình nền?

Giấu mình như lũ ốc sên giấu mình

Buồn trông nhân thế lình bình

Chôn vùi kỉ niệm tươi xinh ngày nào?

Vòng tay chưa kịp trao nhau

Bão giông thổi giạt mái đầu thầm thương

Chơi vơi ở một góc tường

Xót xa cái thuở đoạn trường ai qua?

Vấp bao hư ảo nhạt nhòa

Đục trong tiếng nói thật thà đục trong

Âm u về ngủ đáy lòng

Kẻ ghen ghét , người trông mong ước gì?

Nao nao dăm khúc sầu bi

Bóng người đi , bóng người đi phương nào?

Ngày 28/7/2019

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized