Ước Nguyện

Tác giả: Nguyên Thạch

Tạc lòng cha như biển hồ lai láng
Cố nuôi con theo ngày tháng lớn khôn
Con yêu ơi lớn thể xác và lớn cả tâm hồn
Chóng vực dậy đào mồ chôn lũ cộng.

Nhìn quê hương, cha mỏi mòn trông ngóng
Đất nước giờ đây, tựa đống tro tàn
Dân bần cùng, khốn khó, lầm than
Mau khôn lớn gọi đàn cứu nước.

Cha một đời gian nan xuôi ngược
Chỉ mong con chóng được thành nhân
Đường chông gai, chớ thối chí, chớ ngại ngần
Đất nước khốn khó, hãy vì dân vì Tổ Quốc.

Con hãy sống bằng trái tim, bằng tấm lòng chân thật
Muôn dân lầm than, đang vờ vật với đời
Con cháu bọn tham quan vô tâm đùa cợt, phung phí, ăn chơi
Hãy nhìn thật rõ và nhớ lời cha dặn.

Cha hy sinh…dẫu muôn ngàn cay đắng
Luôn mong con đứng thẳng với đời
Trước bạo tàn, chớ cúi mặt con ơi
Và hãy sống bằng một đời chân thật.

Nét thiên thần thơ ngây ngon giấc
Mai lớn khôn nuôi giấc mộng vàng
Góp sức cho đời, cho quốc thái dân an
Và như thế, nơi suối vàng cha cười nụ.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized