Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ước Nguyện

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

ƯỚC NGUYỆN

Nước giữa dòng xưa lại đảo chiều
Sao đời mãi một bức phù điêu
Người ưa nhuộm tím hồn cây cỏ
Kẻ muốn dìm sâu những ngọn triều
Sợ khoảnh mây buồn chen ngõ đứng
Lo dòng nước lũ cuộn bờ xiêu
Rồi thương nẻo vắng con đò cũ
Vẫn buổi hoàng hôn nhạt bóng diều ./.

Lê Cảnh Tiến 1O/11/2O21
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Ước Nguyện (VÕ QUANG HÂN)
  • Ước Nguyện (Nguyên Thạch)
  • Ước Nguyện (Hoanghoon)
  • Ước Nguyện (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Ước Nguyền (Hoanghoon)
  • Ước Nguyền (Đỗ Cân)
  • Ước Nguyện (Nắng Xuân)
  • Ước Nguyện (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ước Nguyền ! (Tlan)
  • Ước Nguyện !!! (Dang Dat)
Thơ bạn muốn xem
  • Tâm Sự Người Lính Dù
  • Sẽ Gửi Về Em
  • Thuyền Quyên
  • Rơi
  • ... Khúc Xuân
  • Khản Giọng Gọi Lãng Quên
  • Vô Đề !! (13)
  • Quà Tặng Cuối Cùng
  • Tháng Tư..niềm Đau Thế Kỷ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1944)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Thy
  • Nhà Tiến Hoa
  • Hà Nguyên Dũng
  • Nguyễn Thành Dũng
  • Lệ Tím
  • Hà Thúc Sinh
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
©2025 - CungThuGian.com