Em Vẽ Vầng Trăng Cho Anh Làm Thơ

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM VẼ VẦNG TRĂNG CHO ANH LÀM THƠ
Em vẽ vầng trăng cho anh làm thơ
Sương rơi ướt hồn mình mẫn cảm
Nghe sợi nhớ vương vấn tình duyên
Anh và em ngắm đóa ưu đàm

Em vẽ trái tim xôn xao âm thầm
Nghe hạnh phúc vuốt ve mùa bất hạnh
Dòng sông chảy dại khờ từ cung cấm
Ngát hương thơm của bờ bến trong lành

Em vẽ gió vẽ mưa cho phước hạnh
Tặng cho anh cả đời sống thâm tình
Nghe nỗi nhớ khát thèm mùa kiêu hãnh
Cho thời gian rời xa bến vô hình

Em vẽ những mù khơi thanh tịnh
Đốt vàng lên ánh sáng của chân trời
Nghe tiếng sóng của tình yêu yên tĩnh
Anh và em đợi những cánh hoa trời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 7 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized