Ước Mộng

Tác giả: Hồng Dương

Đêm bày nhả ý nỗi lòng sâu
Gió tự đầu non mở tiếng sầu
Mái tình dột rách đời nhân thế
Giọt xuống trần ai đẫm ướt đầu.

Mùa đông nín lặng chảng thèm hay
Trăng ở nơi nào có giải bày
Sương mơn cánh liễu hờn chưa thỏa
Mặc cánh tơ buồn đến lắt lay

Thu bỏ đi rồi nắng cũng thôi
Đào chưa đáo hẹn nụ chưa ngoi
Mai mòn mỏi dáng cành khiu khẳng
Rán chịu mưa chiều giọt nước bôi

Nắng có tình không hỡi nắng ơi
Hương đang hò hẹn với khung trời
Én đang chờ đợi mùa xuân đến
Để kết bông hoa mụ thắm đời...

Ước mộng đang đồn ngọn gió đông
Ánh lên màu nắng nụ môi nồng
Dương gian sầu tủi làn mây xám
Mở nắng cho tươi một sắc hồng ....
Chưa phân loại
Uncategorized