Ước Mơ

Tác giả: Nguyên Thạch

Những buổi chiều buồn tôi hay nhìn qua song cửa
Hướng xa xăm, nơi đó có quê hương
Có người thân, góc phố, con đường
Đang ngơ ngác nhìn giặc Bắc phương tràn đến

Bao lo lắng... ngày mai vận mệnh...
Quê hương này bờ bến là đâu
Như đêm đen sâu thẳm một mầu
Ai ngờ được cuộc bể dâu đại nạn

Đất nước 4.000 năm nay thuộc tay đại Hán
Lại một lần dài ngày tháng vong nô
Dân tộc ngu ngơ bị vướng vào tròng bẫy của giặc Hồ
Tên gian tặc đem cơ đồ dâng hiến.

Đêm đầy sao, tôi chắp tay cầu nguyện
Cho dân tôi quyết tiến chung lòng
200 triệu bàn tay chung sức cho non sông
Cùng ý chí dựng Diên Hồng vực dậy.

Hoàng Trường Sa, Biển Đông giặc cướp lấy
Vũng Áng Tây Nguyên đầy dẫy quân Tàu
Biển Đông kia chúng đã lấy làm ao
Tây Nam Bộ, Khánh Hòa, Bình Dương, Hà Tĩnh... dân nghẹn ngào rơi lệ

Đảng cộng sản là bọn hung tàn đồ tể
Đã mắc mưu theo mật kế Thành Đô (*)
Đã nghe theo tên gian tặc họ Hồ
Đem cả đất nước cùng cơ đồ dâng bán

Bọn Thái thú là hung thần, là đại nạn
Lũ tội đồ đã buôn bán núi sông
90 triệu dân ta phải quyết chí một lòng
Hãy vùng dậy lập công giữ nước.

Anh xông pha, chị tiến lên phía trước
Già trẻ gái trai vững bước quân hành
Giữ Quê Hương Tổ Quốc ngàn xanh
Cho xứng đáng một dân tộc hùng anh nước Việt.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized