Ước Mơ

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Mối tình đầu không may
Gửi tôi sợi tóc dài
Em đi vào ngõ vắng…
Bao năm tình cay đắng
Không gặp lại một ngày.

Mối tình sau long đong
Khi em đi lấy chồng
Để trên tờ giấy trắng
Một chiếc móng tay hồng…
Em không viết một câu
Cũng không nói về đâu
Ra đi rồi biền biệt
Trời mây u uất sầu…!

Tôi đi vào sương gió
Ngày tháng dài tha hương
Thương vay màu tóc ấy
Yêu nhờ chiếc móng này
Những đêm sâu mùa lạnh
Vuốt ve sợi tóc mây
Mân mê chiếc móng đỏ
Nghe vị tình chua cay
Có những ngày ước ao
Gặp ai trong quán nhỏ
Thấy ai vẫy tay chào
Miệng mỉm cười lượng thứ…!

Nếu mai này hòa bình
Bỏ cuộc đời lênh đênh
Trở về làng quê cũ
Sẽ dựng nhà hai chái
Gian phải cho sợi tóc
Tôi sống trong gian giữa
Gian kia chiếc móng tay
Và không chờ ai nữa...

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized