Ước Gì

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Ước gì trời rộng ba gang
dặm đất một tấc, cho nàng gần anh
Ước gì anh hóa thành chim
để bay vèo đến bên em lúc này
Ước gì em sẽ là mây
để anh làm gió suốt đời cõng em
Ước gì anh hóa chăn êm
để cho em đắp những đêm đông về
Anh làm một cái dù che
để em không ướt dầm dề ngày mưa
Bao lời ước thế đủ chưa?
thêm bao nhiêu nữa đâu vừa lòng anh
… …
Chỉ xin làm một bát canh
để cho em húp hết anh vào lòng
Chỉ xin làm một thỏi son
thân mòn cạn, dạ chẳng mòn đâu em.
Chỉ xin làm tấm nệm êm
Đỡ em nằm giữa lòng anh suốt đời

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized