Ước Gì

Tác giả: Trần Quang Thiệu

(Trong Tận Cùng Đam Mê)

Chỉ là những con chữ
Không vần, nên không gọi là thơ.
Chỉ là những lời
Nói với người ở xa
Nhớ nhau không đo bằng ngàn dậm
Mà bằng cả tinh hà.

Ở nơi đó bây giờ
Mùa thu có gió
Nên nỗi nhớ thật não nùng.
Em đợi một ngày trời ươm nắng
Cho em mang nỗi nhớ ra hong.

Ước gì
không gian thu hẹp lại
Cho đêm đêm anh cúi xuống thật gần
Nụ môi hôn, linh hồn say khờ dại
Đêm tận cùng trong giấc ngủ ái ân.

Ước gì
Cho không còn nỗi nhớ.
Mà sao tình ơi, nỗi nhớ vẫn đầy …

Trần Quang Thiệu
Chưa phân loại
Uncategorized