Ước Gì

Tác giả: Thắng Dê

Ước thân ta nhỏ lại
Như còn bé thơ ngây
Quên tháng ngày vương vãi
Tuổi thanh xuân đong đầy

Ước hồn như nắng ấm
Xua giông bão đêm qua
Tung tăng cơn mưa nhỏ
Ươm mầm những cánh hoa

Ước đời như hạt cát
Im lặng giữa rì rào
Gió quyện hoà, sóng hát
Vuốt ve ngọn lao xao

Ước đời như đỉnh núi
Ta hoá thành ngàn mây
Lòng trần không vướng bụi
Thảnh thơi, đảo điên say

Ước gì đêm không tối
Ngày không dài gian nan
Vực sâu, dù tội lỗi
Để giật mình ăn năn

Ước ao niềm hạnh phúc
Rào cản thành nhỏ nhoi
Vững vàng bước kịp lúc
Ước hoà bình khắp nơi

Ước gì nơi trần thế
Ta có chốn đi về
Cửa thiên đường mở hé
Sống cuộc đời đam mê...
Chưa phân loại
Uncategorized