* Tự Thán *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TỰ THÁN
Hết mì gói bánh mì ta gặm
Xúc xích thơm..dưa, mắm thêm đường
Trét vào "mou tạc" nồng hương ( 1 )
Khỏi phiền bếp núc dặm trường phương Tây
*
Cơm không nấu thân gầy cũng mặc
Sống như Tây thắc mắc chi nao
Già rồi ăn uống không vào
Miễn không nhịn đói thì sao cũng ừa
*
Ăn xong lại còn chưa thấy đã
Vài câu thơ cho dạ ngất ngây
Tưởng như cao vị mâm đầy
Cầm tay ăn đấy.. rõ đây bánh mì (2)
*
Âu số kiếp dòng thi chịu hết
Đời phiêu lưu tình thiệt tỏ bày
Định cư qua Pháp đến nay
Hà rằm mì gói tháng ngày cho qua...
*
Nhớ mong lắm mặn mà món Việt
Nên thốt ra thơ viết thay lời
Đêm về ngắm nguyệt thảnh thơi
Tự mình an ủi dạ thời cưu mang...
*
Đành ráng chịu muộn màng cuối kiếp
Thân cày bừa phải nghiệp xứ người
Mặc cho tạo hoá trêu ngươi
Chụp hình dáng vẻ tươi cười như ai...
-N3- Nguyễn Ngọc René - 11/03/2017
(1) moutarde de Dijon
(2) đồ ăn cầm tay
Thành thật mà nói, những dòng tâm sự của N3 , chỉ là văn xuôi + vần điệu đúng luật cho dễ đọc , nên không thể gọi là thơ ! Điển hình như bài vừa viết .
Chưa phân loại
Uncategorized