Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tư Nguy

Tác giả: Lê Huy Trứ

Tư nguy bất khả lậu
Nhìn trục đời trôi qua
Nhậm vận mệnh nổi trôi
Thung dung vô bố úy
Tương lai trong tâm lòng
Trước sau gì cũng tới
Đừng mong đều toại ý
Vui buồn rồi cũng qua
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cứ Tưởng
  • Đời Quá Đẹp
  • Tiểu Sử
  • Bất Tận Thông
  • Nhậm Vận
  • Tiên Nga
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Tân Hận Đồ Bàn
  • Tranh Vân Cẩu
  • Hồi Đầu
Thơ tương tự
  • Tự Nguyện (Nguyễn Thanh)
  • Tự Nguyện (Hồng Dương)
  • Tự Nguyện (Phan Huyền Thư)
  • Tự Nguyện (Thiết Dương)
  • Tự Nguyện 2 (Dung Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Gì Giữa Nhân Gian ?
  • Con Đường Tình Một Thuở
  • * Vì Đâu Cá Chết ??... *
  • Tựa Lưng Vào Mộng 2
  • Quê Hương
  • Màu Tím Không Buồn
  • Con Gái Lấy Chồng
  • Miền Ký Ức
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 170
  • Tơ Quỳnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
  • Phạm Hầu
  • Quốc Phong
  • Đông Phong
©2026 - CungThuGian.com