Tự Hào Phố Núi Thân Thương

Tác giả: Lê Sáng

TỰ HÀO PHỐ NÚI THÂN THƯƠNG
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Mời em về phố núi của anh chơi
Ngắm hoàng hôn khi mặt trời xuống núi
Mái tóc bay ngọn gió chiều khẽ thổi
Ru êm êm như khúc nhạc ơ ... ầu ...!

Nơi yên bình thăm thẳm núi rừng sâu
Như cách biệt ở hai đầu nỗi nhớ
Nhưng em ơi ! Trái tim càng rực lửa
Nếu yêu nhau hai đứa ở hai đường.

Lời nói cọc cằn tưởng ghét mà thương
Không trở dạ ngỏ mật đường ngọt lịm
Một nét duyên nở nụ cười chúm chím
Đủ đưa em xa lạc chốn mây hồng.

Em có muốn về phố núi của anh không
Để biết được những điều trên là thật
Dù thời gian trôi nhiều nhưng chẳng mất
Phố Núi nghĩa tình mời dạt về thăm.

MC Quang Sáng Ngày 23 _ 05 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized