Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tú Bà (Vịnh Kiều)

Tác giả: Vuhungviet.

Mét mét xanh xanh nhợt nước da.
Thân hình mập ú tướng là đà.
Đàn em chục đứa dùng sai vặt.
Gái gọi mười cô tiếp khách xa.
Dụ dổ gái tơ về dập liễu.
Phỉnh lừa trinh nữ để vùi hoa.
Sa chân kỷ viện đành khóc hận.
Lỡ bước thanh lâu chẳng dễ ra.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nghiệp Trần
  • Ngu Ngơ
  • Đón Bạn.
  • Thúy Vân (Vịnh Kiều)
  • Gà Mái Hoá Gà Cồ
  • Có Chi Đời
  • Dòng Kinh Buồn
  • Tương Tự
  • Nổi Nnhớ Hoàng Hôn .
  • Về Chốn Xưa
Thơ tương tự
  • Tú Bà Mụ Buôn Người (Bài Xướng Vịnh Kiều 6) (Trần Minh Hiền)
  • Từ Ba Ngòi Về Cây Số 9 (Nguyễn Thanh Khiết)
  • Tú Bà. (VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU)
  • Tự Bạch (Đỗ Ngọc Inh)
  • Tự Bạch (Thiên Ân)
  • Tự Bạch (Hoàng Hiện)
  • Tự Bạch (Phùng Quán)
  • Tự Bạch (Thảo Tóc Ngắn)
  • Tự Bạch (Vũ Đình Phận)
  • Tự Bạch (Diệp Minh Tuyền)
Thơ bạn muốn xem
  • 471 - Nhớ Những Người Đã Khuất
  • Cuộc Tình Đau
  • Tuổi Mười Ba
  • Duyên Vỡ
  • Vui Như Là Trẻ Nhỏ
  • Đừng Bảo Em...phải Quên
  • Cần Phải Sống Làm Một Người Sôi Nổi
  • Cho Đời
  • Cho Nhau Vạn Giọt Sương Trời
  • Chiều Rơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Inrasara
  • Đỗ Phủ
  • Phạm Huy
  • Nguyễn Hùng
  • Chiêu Hoàng
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
  • Lê Cảnh Tiến
©2025 - CungThuGian.com