Trường Cũ Tình Xưa

Tác giả: Hồng Dương

Mái trường ấy mỗi người giờ một ngã
Chuyến xe đời chở cả nỗi niềm riêng
Người ở đâu xa tận đến trâm miền
Hôm gặp mặt bạn hiền giờ chưa đủ

Cây phượng vĩ đỏ bầm màu huyết dụ
Nhớ môi cười bóng rủ lặng thầm buông
Tiếng ve ngân sâu lắng vị âm buồn
Đây bè bạn vẫn muôn ngày chờ đợi

Mái trường cũ giờ có nhiều đổi mới
Chỉ tiếng lòng ai mỏi ngóng yêu thương
Chỉ mối tình xưa ai chửa tỏ tường
Nay còn giấu để sương rơi tóc bạc

Hôm họp lớp ta hẹn cùng dạo khác
Nói cho nhau sao lạc giọng âm chiều
Chuyến tàu qua bao giấc mộng phiêu diêu
Âu là phận trăm điều nên không thể...

Bao kỷ niệm ngàn sâu giờ vẫn thế
Để khuôn lòng đêm kể chuyện tình xưa
Chỉ im thôi trầm lặng mãi không vừa
Thời mơ mộng chuyện chưa giờ khó nói...

Hôm gặp mặt mắt cười môi chào hỏi
Bạn bè nay đến tuổi xém ông bà
Thời gian trôi và đến độ càng xa
Bao giờ nữa ai là người chẳng tới...

Mái trường cũ mỏi mòn chờ bạn tới
Lặng cung tình chưa nói để cùng nghe...
Chưa phân loại
Uncategorized