Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trót Mang

Tác giả: Trần Duy

Có người hỏi ! Qua rồi sao nghĩ mãi?.
Tôi ! Sao không nghĩ khi chúng cướp nhà.
Rồi lại nói tính làm gì chuyện lớn?.
Tôi ! Sao không tính đó là đất mẹ.
Và nói phí thân mình sao tính xuể?.
Tôi ! Vì trót mang dòng máu Lạc Hồng.

Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Nó !
  • Tiếng Ai Oán
  • Hèn
  • Nhà Tôi
  • Ta Và Chúng
  • Loài Cộng Sợ Thật
  • Đêm
  • Giải Phóng
  • Bão
  • Phản Động
Thơ tương tự
  • Mắng (ĐTH Nhã Vy)
  • Mạng 3g (Tuán La Roja)
  • Mạng Ảo (Donna Mai Hồng Thu)
  • Mạng Ảo (Văn Đức)
  • Mạng Ảo Mơ Màng (Hoanghoon)
  • Mang Bóng Quê Hương (Hồng Dương)
  • Mang Buồn Đi Đổi Cái Vui (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Mang Cho Đời Vẻ Say Đắm Ngất Ngây (Mr.Smile)
  • Mắng Chồng (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Mắng Dê (Sa Thi)
Thơ bạn muốn xem
  • Từ Trăng Bước Xuống Đời Trần Trụi ...
  • Lối Cũ
  • Ánh Mắt Em
  • Quên & Nhớ ...
  • Anh Yêu Em Rùi
  • Giữ Phận Mình
  • Oán Trách
  • Tim Đổ
  • Sa Pa Bên Anh
  • Yêu Chỉ Em Thôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
  • Nguyễn Bá Truyền
©2026 - CungThuGian.com