Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trống Vắng 2

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

TRỐNG VẮNG

Phủ bến hoàng hôn rặng liễu mờ
Xuân về thổn thức cạnh nàng thơ
Hồn trăng ướp tửu nằm xây mộng
Bãi sóng chờ đêm dậy cản bờ
Ngại buổi mây ngàn qua ngõ sớm
Lo dòng nước bạc đổ chiều mơ
Vườn khuya gió lạnh tình chưa ngủ
Mấy sợi buồn giăng giữa khoảng hờ ./.

Lê Cảnh Tiến 11/12/2010
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Trống Vắng (Hồng Sang)
  • Trống Vắng (Thiết Dương)
  • Trống Vắng (Peter Hy Tấn)
  • Trống Vắng (ONLY)
  • Trống Vắng (Lam Điền)
  • Trống Vắng (Quang Lãng)
  • Trống Vắng (Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh ))
  • Trống Vắng (Hồng Dương)
  • Trống Vắng (Trung Dũng)
  • Trống Vắng (Tocngan.HYTV)
Thơ bạn muốn xem
  • Huyết Hoa
  • Khắc Khoải Một Nỗi Riêng
  • Ý Đẹp Góp Vơi Đầy.
  • Tiêu Diêu
  • Kỷ Niệm Một Thời Hoa Lửa (1984-2014)
  • Thu Quê Ai
  • Mưa Đầu Mùa
  • Tôi Lật Lại Những Bài Thơ Người Viết
  • Mùa Xuân Đến......???????
  • Đêm Xuân Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
©2025 - CungThuGian.com