Trong Cơn Mê

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Tôi đi tìm mùa của Nắng
Thấy Ánh dương sáng ngập tràn
Ngạc nhiên hé từng búp nụ
Mây trời rớt hạt Mưa ngang

Tôi đi tìm mùa của Gió
Quanh năm Gió thổi vụ mùa
Thời gian gõ từng khoảnh khắc
Ngỡ ngàng chiếc lá rơi đưa...

Tôi đi tìm mùa của Tuyết
Tuyết rơi xa xứ mặt trời
Trắng trong vĩnh hằng cõi lạnh
Phủ buồn những phiến băng trôi

Tôi đi tìm mùa nỗi nhớ
Lòng than : nỗi nhớ chẳng mùa !
Lạ - quen nụ cười, ánh mắt
Nằm trong ký ức xa xưa...

Tôi đi tìm hoài... chẳng thấy... !
Ngày trôi thăm thẳm không về
Lạc trong cõi đời tấp nập
Linh hồn nửa tỉnh nửa mê...

Mặc Tiêu Phong
05.12.018
Chưa phân loại
Uncategorized