Trăng Và Biển

Tác giả: Hồng Dương

Đêm không ngủ… biển gần bên trăng quá
Đưa tay tìm… trăng đã đến rất xa
Sóng rì rào… dào dạt cát trắng ngà
Trăng mơ ngủ… sương sa nằm chân núi

Biển vẫn đó… hạt mưa rây thành bụi
Ngẫn ngơ lòng …Trăng mắt tủi ngóng trông
Nhạn bay bay …trên sóng vỗ mênh mông
Trăng và biển …thinh không trong nỗi nhớ

Biển cố dấu hết màn sương tan vỡ
Trăng cố tình giấu ở tận đáy lòng
Nỗi nhớ mong giấu hết tấm thân trong
Trăng biển mãi quay vòng con sóng nổi

Em như biển cánh buồm căng gió thổi
Anh làm trăng giấu vội hết lòng thương
Đời có em con nắng mãi vấn vương
Cho khát vọng …đêm trường người trong mộng

Đầu sóng bạc chao qua miền trăng lộng
Thủy triều đâng khát nóng miệt môi mềm
Để mùa xuân da diết ngọn gió êm
Trăng trẻ lại… biển đêm thung thăng hát…
Chưa phân loại
Uncategorized