Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Tỏ

Tác giả: Tlan

Trăng Tỏ

đêm nay trăng tỏ lung linh sáng
gió cuốn lá cành nhè nhẹ bay
rì rào xào xạt tiếng đông đưa
người ảo ảnh vào thương hây mớ

sông quê khúc lở nhửng khúc bồi
nước cuồn cuộn chãy chèo nhịp khua
thuyền lước sống nhấp nhô trăm hướng
còn bao nhịp nước sông cạn cồn

Feb. 26-2016
Friday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ tương tự
  • Trăng Tơ (Thangtram)
  • Trăng Tơ Vương ! (Bóng Ngả Gió !)
  • Trăng Tôi (TRĂNG TÔI)
  • Trăng Tôi (Sc)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Và Miu
  • Để Khỏi Phải
  • Đêm Ly Biệt
  • Khóc Người Chết
  • Đêm Trăng
  • Chương C - Đoạn C4 - Khổ C45
  • Tiếng Đàn Đêm
  • Biển Thức
  • Cứ Gọimùa Thu
  • Mùa Xuân Đến
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
©2025 - CungThuGian.com