Phải Chăng Người Đổi Khác

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em muốn hỏi tâm hồn của bậu
Có phải rằng đang giấu điều chi
Lặng im liệu được cái gì
Mà chàng chấp nhận chẳng suy thấu lòng.

Hay tại bởi mình không duyên nợ
Chút ân tình vụn vỡ tàn tro
Đành quên những lúc hẹn hò
Xa rời kỷ niệm mặc cho nhau buồn.

Đã có lúc lệ tuôn ướt đẫm
Giữa canh tàn gậm nhấm niềm thương
Xót xa héo hắt môi hường
Dạ thì luôn mãi vấn vương khổ sầu.

Bao cảm xúc về đâu nào rõ
Dường như thầm lấp ló nơi tim
Còn ai cứ mỏi mắt tìm
Bỏ người ở lại quạnh im lụy phiền.
31/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized