Tác giả: Hồng Dương
Thơ tám chữ đươc chia làm bốn nhóm
Luật trắc đầu bạn chọn ngắt sáu năm
Nếu là năm chi ngắt miết một tầm
Còn ngắt sáu đừng lầm trong một khồ
Thơ tám chữ xưa rày không thách đố
Niêm luật vần ôm cổ chặt vần chơi
Trắc chữ ba... chữ tám cũng trắc đời
Năm hay sáu chơi vơi không nhầm lẫn...
Nếu bằng trước ôm vần cho kiên nhẫn
Câu hai ba sao vẫn cứ thương hoài
Vận là sau... chữ tám mãi chưa phai
Còn câu tứ thế vai cho câu một
Khi sang khổ vận ôm cho thật tốt
Chữ cuối dòng vận nốt một lần thôi
Thôi tới đây tớ nói quá nhiều rồi
Thơ tám chữ mãi trôi theo bằng trắc…
He He…vui tí nhé ! ĐH.QT.11.06.2016
Luật trắc đầu bạn chọn ngắt sáu năm
Nếu là năm chi ngắt miết một tầm
Còn ngắt sáu đừng lầm trong một khồ
Thơ tám chữ xưa rày không thách đố
Niêm luật vần ôm cổ chặt vần chơi
Trắc chữ ba... chữ tám cũng trắc đời
Năm hay sáu chơi vơi không nhầm lẫn...
Nếu bằng trước ôm vần cho kiên nhẫn
Câu hai ba sao vẫn cứ thương hoài
Vận là sau... chữ tám mãi chưa phai
Còn câu tứ thế vai cho câu một
Khi sang khổ vận ôm cho thật tốt
Chữ cuối dòng vận nốt một lần thôi
Thôi tới đây tớ nói quá nhiều rồi
Thơ tám chữ mãi trôi theo bằng trắc…
He He…vui tí nhé ! ĐH.QT.11.06.2016
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Chữ C (JB.Nguyễn Hùng)
- Thơ Chữ T (Donna Mai Hồng Thu)
- Thơ Chữ T Lục Bát (JB.Nguyễn Hùng)
- Thơ Chữa Bệnh (Nguyễn Khắc Thiện)
- Thơ Chưa Dừng Bước (Vũ Kim Thanh)
- Thơ Chưa Đề Tựa Số 1 (Đỗ Trung Quân)
- Thơ Chưa Đề Tựa Số 2 (Đỗ Trung Quân)
- Thơ Chưa Đề Tựa Số 3 (Đỗ Trung Quân)
- Thơ Chưa Đề Tựa Số 4 (Đỗ Trung Quân)
- Thơ Chúc (Lê Thanh Sách & Cuong Kim & JB.Nguyễn Hùng)