Bao Giờ Cho Đến Tháng Mười

Tác giả: Thiên Ân

BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG MƯỜI
Bao giờ cho đến tháng mười ?
Bình minh thức dậy mặt trời soi gương
Cỏ cây đẫm ướt giọt sương
Chim reo tiếng hát nhánh tương tư đùa

Thời gian chiếc bóng thoi đưa
Thu tàn , Đông vội kéo mùa dần sang
Trông theo , bóng lá vội vàng
Bay vèo xào xạc thênh thang con đường

Bao giờ ếch nhái , ễnh ương
Hòa âm giai điệu du dương mượt mà ?
Nhổ giò bỗng lớn... người ta
Đưa duyên mắt biếc rêu ra tâm hồn

Đắp bờ năm tháng tươi non
Đê mê muôn tiếng cười giòn của ai ?
Em đi bỏ lại dấu hài
Nuột nà muôn thuở bờ vai ngọt ngào

Bao giờ thuyền bến chênh chao
Gió mây tình tự bên rào giậu thưa
Đọt yêu đầy ắp sớm trưa
Những tia rạo rực bốn mùa đẩy xô
Ngày 1/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized