Bao Giờ Cho Đến Bao Giờ

Tác giả: Thiên Ân

BAO GIỜ CHO ĐẾN BAO GIỜ
Bao giờ cho đến bao giờ ?
Dòng sông thích hát , bến bờ đòi thơ
Chim trời cõng nắng bơ vơ
Mây nhìn trộm gió ngu ngơ bốn mùa

Hụt hơi đuối sức chạy đua
Tình yêu như thể trò đùa trốn nhau
Trái tim mưa nắng chìm mau
Bên lề sân cỏ ngày sau úa tàn

Khóc thầm câu " chuyện hợp tan"
Nghìn đêm lẻ một chiều tan tác chiều
Về vùng kỉ niệm quạnh hiu
Ngậm bồ hòn đắng đăm chiêu ánh nhìn

Dấu hài chim cá bặt tin
Lui cui đếm bước một mình lẻ loi
Giật mình buông tiếng lá rơi
Rong rêu níu áo tuổi đời mênh mông

Thở than , than thở má hồng
Dỗi hờn mọc nhánh ngồi hong hơ sầu
Con thuyền tách bến về đâu ?
Cuộc đời ngả rẽ nông sâu nỗi niềm

Bao giờ trời đất ngủ yên
Dòng thời gian rụng , về miền ca dao
Ai cho hơi thở ngọt ngào ?
Ai còn gõ cửa năm nào hỡi ai ?

Bao giờ nương náu bờ vai
Miếng ngon , vật lạ ...chia hai cho đều
Thương em nắng sớm mưa chiều
Khen ai bỗng nhớ trăm điều bâng quơ
Ngày 30/1/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized