Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Tôi

Tác giả: Sc

Thấy tôi đứng đó một mình
Trong tim vắng vẻ không hình bóng ai
Vầng trăng rung động thở dài
Nghiêng nghiêng chiếc bóng u hoài nhìn tôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Độc Ẩm
  • Gấu
  • For Madeline
  • Lá Vàng
  • Trầu Cau
  • Gió Hãy Thổi
  • Mưa Thu Hoá Sóng
  • Mời Nhớ
  • Tìm Lời & Ước
  • Còn Chút Nắng
Thơ tương tự
  • Trăng Tôi (TRĂNG TÔI)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Là Bất Diệt
  • Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng
  • Chiều Xuân Viễn Xứ
  • Còn Gì Luyến Lưu
  • Trôi
  • Thu Nhớ
  • Hai Ngả
  • Có Còn Trở Lại
  • Anh
  • Trăng Vỡ Vun..
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
©2025 - CungThuGian.com