Trăng Ta Mơ

Tác giả: Hồng Dương

Buổi hoàng hôn trầm mặc đến lạ thường
Vai núi rách bạc sờn treo gánh nặng
Gió hun hút đùa mây ngăn ánh nắng
Còng lưng chiều trầm lặng tím nghiêng trôi....

Ký ức xưa cày xới nát làn môi
Hương mằn mặn của mồi say vị biển
Không chỉ một mà bao lần dâng hiến
Ngọt ngào trăng... có hiện hữu bên ta....

Buổi trăng tròn căng mỏng mượt làn da
Đêm dung dị thế mà say ngà ngật
Sương trắng toát trải ra nguồn chân thật
Sóng dạt dào ngây ngất hết bờ lau....

Trăng lặng nhìn.... ta lặng lẽ đêm thâu
Buồn cố hữu giọt sầu rơi vung vãi
Cả trời đất... hỏi còn gì sót lại
Để ngàn xưa trôi mãi đến ngàn xuân

Đêm mơ trăng cho thỏa chí vô ngần
Để gột rửa phong trần đi một thể
Để tắm gội khói sương đời dâu bể
Nhốt đa đoan đã xé rách tơ lòng

Thả mơ màng qua ảo ảnh mây bồng
Hồn lơ lửng theo sông tình gió lộng
Trăng linh nghiệm giữa dòng xanh nước rộng
Ta trăng mơ được sống một đời say...

Đông Hà, Quảng Trị. 13.06.2017
Chưa phân loại
Uncategorized