Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Sáng

Tác giả: Hồng Dương

Nước dỡn ánh trăng lấp lánh trời
Gió luồn khóm trúc ánh chơi vơi
Suối gieo bản nhạc nghe xao động
Róc rách như nghe tiếng gọi mời

Sương run run đọng ở giữa vời
Làn da trắng muốt gió lơi lơi
Nước buồn khóc lệ nhòe mi nát
Mát lạnh thân trăng bỗng rạng ngời...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Trăng Sáng (Xuân Diệu)
  • Trăng Sáng , Mờ Sương Lam ! ! (Tlan)
  • Trăng Sáng Ao Làng (Vũ Kim Thanh)
  • Trăng Sáng Chiều Thu ! (Tiếng Tơ Lòng !)
  • Trăng Sáng Cô Liêu (Tlan)
  • Trăng Sáng Cù Lao (Bùi Nguyên Phong)
  • Trăng Sáng Soi (Hồng Dương)
  • Trăng Sáng Vườn Chè (Thời Trước) (Nguyễn Bính)
  • Trăng Sáng Đêm Qua (Tlan)
  • Trăng Sáng Đêm Thanh (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Đường Tới Thành Phố (2)
  • Chiếc Dép Thủ Thiêm
  • Chiều Thứ Bảy Cô Đơn
  • Chiều Thu Nay
  • Lỗi Hẹn
  • Hiện Tại Và Hồi Ức
  • Ơn Tái Sinh
  • Giọt Đắng Đời Ta (Fb)
  • Bóng Em Không Mờ
  • Ngắm Em Ngủ Chợt Quên Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
  • Đặng Ân
  • Thanh Nguyên
  • Trần Thủy Uyên
  • LÊ VĂN HUY
  • Chuối Noob
  • TRẦN THỊ THUỶ
  • Hàn Viễn Xứ
  • Ngoisaotamdi
©2026 - CungThuGian.com