Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Sáng

Tác giả: HẠO VŨ

Trăng Sáng



Đêm rừng hoang trăng sáng

Chiếu dọi khắp nhân gian

Chị Hằng cùng thỏ ngọc

Có ngắm nhìn hay chăng?

Có thấy người thi sĩ?

Cô đơn với vĩnh hằng?

Ngồi như muôn đêm cũ

Ngẩng đầu ngóng thở than.

HV
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đồng Xanh Quê Mẹ
  • Phố Không Ngủ – Hạ Long Bay
  • Yêu Dại Khờ 2
  • Nghẹn Tình
  • Lệ Hồng Nhan
  • Hồn Thiêng Đất Tổ
  • Hi Vọng
  • Bất Tử
  • Đêm Hạ
  • Thổn Thức
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Lối Về Xóm Nhỏ
  • Tụng
  • Buông
  • Mừng Phật Đản Sanh 1
  • Mùa Đông Buồn
  • Chuyện Tình A Đam Và E Va
  • Hát Khẽ Bài Ăn Năn
  • Bàn Tay Chàng
  • Chào Hương Sơn
  • Sợ Già-sợ Cô Đơn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Nguyễn Khắc Thiện
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
  • Vương Bột
©2025 - CungThuGian.com