Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Non

Tác giả: Lê Minh Dung

Là em trong vắt một thời
Hái hoa bắt bướm tặng tôi bên rào

Mực mồng tơi tím khát khao
Chuồn chuồn đỏ cánh vẽ vào trời xanh

Trăng non tối ấy chòng chành
Nép vào hoa bưởi hoa chanh.
Vậy mà…

Vậy mà em, vậy mà ta
Nào ai đã dám nói ra...
Để rồi...

Tóc đuôi gà buộc hồn tôi
Trò chơi tìm trốn, giờ đời lạc nhau.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bến Quê
  • Về Đâu Ngày Ấy Tươngư Tư
  • Giá Như
  • Miên Khúc
Thơ tương tự
  • Trăng Non (Dung Nguyên)
  • Trăng Non (ĐTH Nhã Vy)
  • Trăng Non (Nguyễn Thanh Hà)
  • Trăng Non (Nguyên Hữu)
  • Trăng Non (Chu Thị Thúy Nga)
  • Trăng Non Hay Đã Già (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Trăng Non Lá Cỏ (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Trăng Non Sớm Nhạt Nhoà (Nguyễn Thành Sáng)
  • Trăng Non Sớm Nhạt Nhoa. (Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng)
  • Trăng Non Ta Chỉ Muốn Trăng Già (Nhược Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Đồng Dao - Vè
  • Cân Bằng Trong Và Ngoài Tâm Thức...
  • Mưa Lòng
  • Hạ Phai
  • Cuộc Tình Buồn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 589.
  • Gió Buồn
  • Bến Đò Đêm Trăng
  • Một Tiếng Yêu Thôi
  • Chiều Tắt Năng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
©2025 - CungThuGian.com