Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Non

Tác giả: Nguyên Hữu

TRĂNG NON
(Chiết tự khoán thủ)

Thư anh viết nói sẽ mau về
Rất muốn đôi mình đẹp nhất quê
Ấy vậy mà chờ không thấy bóng!
Nhưng sao vẫn đợi hứng nhiêu khê?
Gom đầy kỉ nệm cho trăng khóc
Nhặt những ngày xưa để gió thề
Oán hận nhiều dần mai mốt thấy
Nào nằm úp xuống lĩnh roi đê…

17-02-2020
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Trăng Non (Dung Nguyên)
  • Trăng Non (ĐTH Nhã Vy)
  • Trăng Non (Nguyễn Thanh Hà)
  • Trăng Non (Lê Minh Dung)
  • Trăng Non (Chu Thị Thúy Nga)
  • Trăng Non Hay Đã Già (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Trăng Non Lá Cỏ (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Trăng Non Sớm Nhạt Nhoà (Nguyễn Thành Sáng)
  • Trăng Non Sớm Nhạt Nhoa. (Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng)
  • Trăng Non Ta Chỉ Muốn Trăng Già (Nhược Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Đi Ra, Rồi Trở Lại, Đó Là Đạo
  • Khoảng Lặng Và Cảm Xúc
  • Mưa Mùa Hạ
  • Người Trong Mơ Ảo
  • Tình Thu 2fb
  • Chơi Vơi Chiều Tím
  • Tình Mãi Lênh Đênh
  • Dì Ghẻ
  • Cô Đơn
  • Mẹ Ơi!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NuocMatMuaThu
  • Châu Thái Lê
  • ANGERSDREAM Thiên Bình
  • Dovaden2010
  • Thùy Liêm
  • Tiếu
  • Đinh Trầm Ca
  • Trần Quốc Bảo
  • Mỹ Ngọc
  • Dương Hồng Hoa
©2025 - CungThuGian.com