Trăng Non

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

***Trăng Non***
Đêm nay cuối tháng phải không anh
Một mảnh trăng treo lơ lửng cười
Vài ánh sao đêm cũng biếng lười
Thả hồn theo gió giữa đêm thanh

Trời trong em thấy cả non xanh
Thấy mắt người yêu gợn ý cười
Lắng đọng tình em đượm cánh môi
Nụ hôn còn mãi chẳng hao hanh

Đêm nay viễn xứ đêm trong lành
Một mảnh trăng non treo giữa trời
Thơ thẩn vài vần chỉ vậy thôi
Ân tình em giữ tặng mình anh

Trăng non dát bạc mỏng mong manh
Rớt sợi tơ mềm trong mắt môi
Anh đắm hồn mình đắm mãi thôi
Vườn xinh tràn ngập ánh trăng xanh

Đêm nay cuối tháng đêm trăng thanh
Anh đếm tình mình năm tháng trôi
Đếm bão cuộc đời, bão một thời.
Còn đây tổ ấm mãi bên anh...

ĐTH Nhã Vy 25.06.18
Chưa phân loại
Uncategorized