Trăng Non

Tác giả: Dung Nguyên

Trăng đêm nay sao buồn như muốn khóc .
Nét lu mờ vì những áng mây trôi .
Biển trãi lòng ôm nữa mảnh trăng côi .
Sóng thủ thỉ : gió ơi đừng thổi nhé !

Giữa ngân hà muôn vì sao nhỏ bé .
Chen chúc tìm một chỗ tỏa hào quang .
Bởi biết rằng khi đêm hết ngày sang .
Vầng dương sáng xua tan vùng tĩnh mịch .

Trăng cong nghiêng giữa núi rừng cô tịch .
Đá lạnh lùng bỏ mặc suồi tỉ tê.
Bầy thú rừng còn say giấc ngủ mê .
Nào hay biết luật xoay vòng vũ trụ .

( Dung Nguyên 29 . 4 . 2014 )
Chưa phân loại
Uncategorized