Trăng Non Hay Đã Già

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

TRĂNG NON HAY ĐÃ GIÀ
( Khoán thủ song thất lục bát)

ĐÊM - quạnh quẽ nơi lòng nhung nhớ
NAY - nguyệt nồng thấu rõ tình xưa
GIÓ - lùa ngọn trúc đung đưa
MÁT - trong khúc nhạc , lại thưa tiếng đàn

TRĂNG - non cũng già man mác tuổi
THANH - phấn hồng tiếc nuối làm chi
NHỚ - nhung hẹn cũ được gì
VỀ - nương cõi tạm khỏi ghì tâm can

NƠI - gặp gỡ phai tàn theo khói
ẤY- duyên khờ chỉ gợi đường lui
TÓC - mây dáng ngọc chôn vùi
XANH - hồn bạc phận có vui bao giờ

THUỞ - bồng bột ngẩn ngơ vì sắc
NÀO - êm tình chỉ khắc sầu manh
ĐÊM NAY GIÓ MÁT TRĂNG THANH
NHỚ VỀ NƠI ẤY TÓC XANH THUỞ NÀO.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized