Tìm Nắng

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

TÌM NẮNG

phiên mưa trái ngược
cào cấu nỗi đau
tổn thương đã ngập ngụa từ bao giờ
cuống lá buồn rời cành theo gió
mùa thu chơi vơi
cố tìm cho mình một tia nắng ấm đâu đây

mưa
xót xa
điếu thuốc ẩm vừa mồi lại tắt
bước âm thầm run rẩy
mang theo kỉ niệm ướt đầm đáy mắt

nụ cười, lời em còn đó
trong bài thơ nhoè mực tháng ngày cô đơn
chỉ trái tim em là mất
chỉ hồn ta ào chết

thời gian ngùn ngụt khói
mù sương vùi mình đêm tối
cảm xúc kín
vẫn lầm bầm câu hỏi
ai đã giấu nắng xa xăm?

12/8/2020
NN
Chưa phân loại
Uncategorized