Hiu Quạnh

Tác giả: Quang Nguyễn

Đêm nay trời trở gió
Lòng se lạnh buồn rơi
Canh sầu, ô cửa nhỏ
Rớt xuống trang thơ ngời

Bút bi, trang giấy mộng
Hồn ta là mực đen
Sao tả hết cảm xúc
Buồn miên man hơi men

Thôi rồi, không còn lạnh
Rượu thơm, không gái xinh
Trăng ngoài xa còn sáng
Như ý thơ lung linh

Một mai tôi làm sông
Cho vầng trăng in bóng
Có bạn đời giữa dòng
Uống rượu ấm hơi lòng

Một mai tôi làm lá
Cho trăng đậu trên cành
Tâm sự đêm lạnh giá
Kể chuyện vần thơ xanh

Đêm nay trời trở gió
Chẳng hiểu vì sao buồn
Hồn ta như lá cỏ
Ướt đẫm mỗi bình minh

Đêm nay chỉ một mình
Bắt âm thanh tiếng gió
Ôm vào ngực ru tình
Cho vào giấc mơ nhỏ

Đồng Tháp, đêm nay lạnh
Thi nhân gọi cố nhân
Nỗi buồn niềm cô quạnh
Chỉ có bạn là trăng .

Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized