* Trăng Ngà *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TRĂNG NGÀ

Gió thoảng niềm thương gợi nhớ đầy
Tuôn trào ý vị áng thơ xây
Hồn mơ ngất mộng sầu vương mở
Ngõ vắng cô liêu mắt đượm gầy
*
Trăng rằm tỏa sáng rợp trời mơ
Cánh nhạn tìm nhau nguyện ước chờ
Ngắm cảnh kề vai mừng hạnh phúc
Đôi mình đối ẩm vận liền thơ...
*
Cảm tác vài câu bức ảnh này
Cho lòng ấm lại đến hồn say
Vào trang kỷ niệm nhiều lưu luyến
Nhớ mãi về sau những tháng ngày...
*
Trăng nằm trải lối hẹn hò đâu ?
Gặp gở nào đây để hết sầu
Mệt mỏi thân già ai rõ thấu
Tim nhàu gắn đợi mối tình sâu...
*
Thảng thốt canh dài giá lạnh thêm
Tìm nhau mấy kẻ được êm đềm
Về đây thỏa mộng cùng tương hội
Sẵn có trăng tình sướng trọn đêm...
*
Vài câu chỉ hoạ ảnh thôi mà
Chẳng chết ai người đọc lướt qua
Vị đắng ? Mùi thơm chừng mật ngọt...
Rằng thơ xướng cảnh ánh trăng ngà...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 31/07/2017
Chưa phân loại
Uncategorized