Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Khuyết 2

Tác giả: Dòng Hải Băng

Trăng Khuyết 2
29/2

Sầu chi hỡi người ơi.. hết rồi
Trăng tròn vụn vỡ chẳng còn trôi
Chỉ còn một mảnh như thuyền lạc
Bồng bềnh cô độc giữa đơn côi

Em về áo nhuộm tím chia phôi
Màu vàng trăng cũ úa tàn rồi
Uống cạn bình trăng ngâm mảnh vỡ
Say tỉnh men tình bóng đơn côi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ta Muốn
  • Chữ Duyên
  • Bỏ Mặc
  • Cố Quên
  • Tư Vương
  • Đôi Mắt
  • Em Là Thế Giới Của Anh
  • Chia Đôi
  • Cô Đơn
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Trăng Khuyết (Phi Tuyết Ba)
  • Trăng Khuyết (Hương Việt)
  • Trăng Khuyết (Minh Tường)
  • Trăng Khuyết (Thiên Lý)
  • Trăng Khuyết (Thiên Lý)
  • Trăng Khuyết (VVKH)
  • Trăng Khuyết (Dòng Hải Băng)
  • Trăng Khuyết (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Trăng Khuyết (Nguyên Hữu)
  • Trăng Khuyết (Thảo Tóc Ngắn)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiến Thắng Rồi!
  • Vh. Và Bằng Hữu Đạo Đức Suy Đồi .
  • Việt Nam Ơi! Tổ Quốc Ơi!
  • Chiều Chiều
  • Lục Bát Mùa Chay
  • Thành Giấc Mơ
  • Mỗi Chiều Ta Có Nhau
  • Mùa Noel Đến Sớm
  • Thăm Chiến Khu Xưa
  • Thu Bóng Âm Thầm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
  • LỜ PHỜ
©2026 - CungThuGian.com