Trải Lòng

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Tôi ví lòng mình như chiếc lá.
Đơn sơ mộc mạc chẳng xa hoa.
Tình cây gắn kết mùa đơm trái.
Thu đến vàng ươm nét mượt mà.

Hồn ta từa tựa mùa băng giá.
Tâm sự vương sầu khúc tỉ tê.
Đứng tựa bên thềm cơn mưa giã.
Đêm khuya lành lạnh chuốc u mê.

Lâu rồi tình tự lòng như đã.
Xoá vệt úa nhàu chân bước qua.
Giải tỏa tư tình bao nghiệt ngã.
Tâm tình như gió thoảng bay xa.

Cố trải lòng mình trên tảng đá.
Bút que nguệch ngoạc nét bơ phờ.
Ngày mai mưa đổ miền hoang dã.
Bôi xoá, trôi đi hết vệt mờ.
03/02/2016
Chưa phân loại
Uncategorized