Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trải Lòng

Tác giả: Hoanghoon

TRẢI LÒNG

Xướng họa thi đàn hợp chút duyên
Lòng vui thoải mái nghĩa trong hiền
Đôi vần vịn sóng ngời ra biển
Mấy chữ treo nhà sáng tỏa hiên
Tặng cả tâm hồn tôn thể diện
Quàng bao nỗi nhớ trọng hương miền
Mong vài ý tưởng luôn hòa quyện
Những thứ an lành được giữ nguyên.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Trải Lòng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Trải Lòng (TamMuội)
  • Trải Lòng (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Trải Lòng (Công Hòa)
  • Trãi Lòng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Trãi Lòng (Kiều Văn Bạch)
  • Trải Lòng (Ngọc Quang Hà)
  • Trải Lòng (Peter Hy Tấn)
  • Trải Lòng (Phong Huynh Nguyen)
  • Trái Lòng (Sứ Giả Bóng Đêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa (4)
  • Về Đâu?
  • Lệ Nào Là Lệ Trăm Năm
  • Tản Mạn
  • Hát Với Tình Em Bờ Bến Vô Thường 1
  • Mưa Ở Bên Chồng 5
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 466.
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (407)
  • Canada Thắng New Zealand 2-0
  • 1077 - Theo Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Minh Hằng
  • N KhoaZet
  • Như Ly
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
  • Ntt
  • Nguyễn Thị Tê Hát
  • Nguyễn Hữu Hùng
  • Tịnh Tâm
©2026 - CungThuGian.com