Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trắc Trở

Tác giả: Việt Dương Nhân

Ta còn đây hay ở tận phương nào
Mà sao nghe hồn thương đau nức nỡ
Ta nào muốn tình yêu còn trắc trỡ
Mà ôm sầu, thương nhớ giữa chiều nay !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Sông Seine, Hỡi Nàng Ơi !
  • Trở Về...
  • Vạt Nắng Thu
  • Chiều Đông Đó...
  • Gió Tình
  • Bỏ Cuộc
  • Đêm Lễ Tình Nhân
  • Yêu Màu Tím
  • Việt Nam Thư Quán
  • Bát Nhã Tâm Kinh
Thơ tương tự
  • Trắc Trở (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Trắc Trở (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Trắc Trở (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trắc Trở Duyên Mình (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trắc Trở Duyên Tình (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trắc Trở Mối Tình Si (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trắc Trở Tình Mình (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Thèm Một Tiếng Cười
  • Ai Hiểu?
  • Đại Phong
  • Mấy Khúc Tình Mê
  • Biết Ơn
  • Phố Hoa
  • Ngâu!
  • Nhớ Bạn
  • Tiếng Thạch Sùng.
  • Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
©2026 - CungThuGian.com