Trắc Trở

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Thời gian trôi lạc bước dấu chân trần
Bao kỷ niệm mối tình chân còn đó
Cũng chẳng biết rồi có tròn duyên nợ
Nhưng trong lòng mãi nhung nhớ khôn nguôi.

Chuyện tình xưa vẫn lặng lẽ vun bồi
Ta còn giữ muôn ngàn lời ước hẹn
Được gì nhỉ ?ái ân đâu trọn vẹn
Nghĩ suy hoài cho ngào nghẹn nhói tim.

Em nơi đây nhưng anh mải miết tìm
Một hình bóng như mò kim đáy bể
Người yêu hỡi ! Tại sao làm như thế
Gieo đắng cay mà chẳng thể xóa nhòa.

Để phương này ôm đau khổ ngày qua
Ghì tâm khảm bao xót xa năm tháng
Em nào muốn nghĩa tình kia phai lãng
Chỉ mong đời luôn tỏa sáng mà thôi.
19/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized