Trắc Trở Tình Mình

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Anh có hiểu duyên tình ta ngang trái
Biết bao lần trong mê mải cuồng si
Cũng vì yêu em cố gắng ôm ghì
Nhưng đổi lại hoen bờ mi lệ đẫm

Bởi thương quá phải cam lòng đắng ngậm
Nhớ ai nhiều mà chẳng dám hé môi
Những xót xa theo năm tháng vun bồi
Thêm tê dại trái tim côi buồn bã

Người đâu biết bao nhiêu lần rệu rã
Chữ ái ân cứ nghiêng ngã bên đời
Còn nơi này khắc đượm nỗi chơi vơi
Chỉ nguyện ước ai trao lời nghĩa nợ

Chàng ơi hỡi ! Câu thề xưa còn nhớ
Hứa một ngày chồng vợ thỏa mơ xanh
Sao đến nay vẫn trắc trở không thành
Khiến đôi đứa mãi chòng chành nhói dạ.
28/2/2018
Chưa phân loại
Uncategorized