Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trắc & Trở

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

TRẮC & TRỞ

Tiền không gạo chẳng rút thân tàn
Cửa ngõ trơ rào lại thiếu gian
Kiếp khổ nhiều khi buồn giữa chạn
Đời chua lắm buổi lịm trong màn
Mong thời đẫm lệ luôn hờn oán
Ảo vận đau hồn mãi trách than
Lặng lẽ mình thu mà thấy nản
Nhìn ra cuộc sống bão giông tràn.

Lê Ngọc Dũng/ 24518
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Trắc Trở (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Trắc Trở (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Trắc Trở (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trắc Trở (Việt Dương Nhân)
  • Trắc Trở Duyên Mình (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trắc Trở Duyên Tình (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trắc Trở Mối Tình Si (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trắc Trở Tình Mình (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Tàu Khựa
  • Tốt Xấu Không Sai
  • Chắc Anh Buồn Lắm Chứ
  • Khúc Xuân Thì
  • Hoa Mua
  • Em Là Rươu Nồng Ướp Đẫm Chiêm Bao
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1961)
  • Thu Về Với Em
  • Bắc Kim Thang
  • Có Nơi Có Nổi Buồn Của Song Ngư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Luuly
  • Phùng Quán
  • Đuyên Hồng
  • Hồ Dzếnh
  • Trần Tuấn Ngọc (Ttng)
  • Hồ Văn Thạch
  • Âu Tú Vân
  • KHANH PHƯƠNG TẦN
  • Thanh Thảo
  • TNT - California, USA
©2026 - CungThuGian.com