Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Miền Tối Sáng

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

MIỀN TỐI SÁNG

Nắng ngã lưng đèo trăng đỏ chạch
Mây lùa mặt biển ráng vàng hoe
Vườn hoang Cuốc lủi âu sầu giọng
Khắc khoải lời thơ cạn chữ đè
Kỷ niệm quay về trêu cõi nhớ
Thu sầu đổ bóng dọc hàng me
Ngày xưa sống lại đùa hư ảo
Mộng rã rời đêm thả lối hè ./.

Lê Cảnh Tiến 01082017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Miên (Trần Đại - Trandaik)
  • Miễn Bàn (Donna Mai Hồng Thu)
  • Miền Bản Ngã (Calong Nguyen)
  • Miễn Bình (Lê Cảnh Tiến)
  • Miền Cỏ Rối (Toàn Tâm Hòa)
  • Miền Cổ Tích Hoang Hư (Trương Thái Du)
  • Miền Cô Độc (Hoa Du Kha)
  • Miền Cô Đơn (Thiên Ân)
  • Miền Cô Đơn ! (Tô Chí Tự)
  • Miền Của Sách (Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Quên Một Người Từng Yêu
  • Còn Lại Đây
  • Sống Để Yêu Thương
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1021)
  • Canh Bạc
  • Chuyện Dâu Tằm
  • Bầy Đàn
  • Vỡ Vụn Niềm Tin
  • Đời Nhiều Phiền Não
  • Mít Tố Nữ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hư Vô
  • Phan Minh Mẫn
  • Godauinfo
  • Trương Nhật Nguyễn
  • Trần Ai
  • Thanh Hữu
  • Như Phương
  • Trần Hoàng Vy
  • LÊ VINH
  • Xuân Quỳnh
©2025 - CungThuGian.com