Miền Cỏ Rối

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

MIỀN CỎ RỐI
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Anh đi qua miền cỏ rối không em
Ký ức lấm lem như những người du mục
Anh lục lọi từ thẳm sâu tiềm thức
Vết thương còn đau nhức dẫu liền da

Có một miền cỏ rối đã đi qua
Những ký ức cứ tưởng là trốn ngủ
Lòng bâng khuâng một chút hương tình củ
Mãi vọng về ấp ủ nhớ mông mênh

Anh vẫn là kẻ du mục lênh đênh
Những ngày tháng cố tìm quên mộng ảo
Đời nghiệt ngã lại xoay vần con tạo
Thương phận mình một kiếp mãi lao đao

Anh đi về miền cỏ rối chênh chao .
Em đã chở những ngọt ngào đi mất
Dòng thời gian cuốn xô bao tất bật
Hoài niệm về ký ức lật từng trang .

Ngày 13 .09 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized