Miên

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Miên


em đi lỡ bước lạc lòng
ôm con nức nở đắng dòng sữa non
tim em ai vắt héo mòn
duyên này ai nỡ để son phấn mờ
gót hài em dẫm tình thơ
rồi vương vấn mãi lời mơ ảo huyền
ơ kià! những mộng đào nguyên
sao giờ một giấc cô miên lạnh lùng
thơ người thảm mịn như nhưng
đưa em vào cõi muôn trùng yêu đương
lối ra em bị lạc đường
rêu phong phủ kín niềm thương xuân thì
bây giờ lệ cứ hoen mi
thèm sao hai chữ vu quy theo chồng
con ơi hãy ngủ cho nồng
buồn vơi mẹ sẽ có dòng sữa tươi ?
Chưa phân loại
Uncategorized